Thèm

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Bỗng bây giờ ta thèm quá nụ hôn
Thèm hơi ấm ai kề môi tựa má
Lời ngọt ngào sưởi ấm tim lạnh giá
Thèm vòng tay ghì siết chặt yêu thương

Lâu lắm rồi ta chẳng thấy vấn vương
Chẳng lóng ngóng vội bước chân hò hẹn
Chẳng bên ai má hồng lên e thẹn
Chẳng được chìu khi hờn dỗi vu vơ

Lâu lắm rồi ta cứ mãi bơ vơ
Giờ thèm lắm được tay ai che chở
Cho tháng năm không mãi hoài trăn trở
Thèm nụ cười ai đó buổi sớm mai

Và lâu rồi không được tựa bờ vai
Khi mệt mỏi trước dòng đời nghiệt ngã
Lúc buồn đau suối lệ tuôn lả chả
Ta lại thèm ai hôn nhẹ rèm mi

Và còn thèm ai đó dìu bước đi
Dưới cơn mưa trên phố chiều vắng lặng
Hoặc ai đó dang đôi tay che nắng
Khi hôn hoàng nghiêng đổ rớt trên vai

Ôi ta thèm những phút mè nheo ai
Được nâng niu dù rằng ta có lỗi
Được tay ai vuốt ve làn tóc rối
Thủ thỉ rằng mãi mãi chỉ yêu ta
Chưa phân loại
Uncategorized