Thèm

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Thèm được gối đầu lên vòng tay tròn trắng muốt
Của người đàn bà đã lỡ tuổi yêu đương
Thèm được ôm hôn lên làm tóc thơm mùi hương
Mà đêm qua ngủ mơ anh đã mường tượng đến.
.
Thèm một lần thôi trong anh còn nguyên vẹn
Da thịt em thơm ngát mùi mật ong
Anh đã chết đi một lần để được sống
Thành người đàn ông của riêng em.
.
Anh thèm lắm những đêm bên nhau thật êm đêm
Em dựa vai anh líu lo kể anh nghe lần yêu thương lầm lỡ
Em đã khóc mà trong lòng không còn nhớ
Khổ thật nhiều chỉ biết nói với anh.
.
Thèm lắm đôi giây phút trong lành
Ngả đầu vào nhau lặng im nghe hơi thở
Quàng tay ôm em ghì sâu để mãi nhớ
Anh là của riêng em./.
31/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized