Nắng Trái Mùa

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Em xa rồi vẫn có người nhắc tên
Xa chiều mưa gió về trong đơn độc
Chỉ mình anh lặng yên ngồi một góc
Đợi người qua đưa tay khẽ vỗ về.
.
Em xa rồi có nhớ chiều trên đê
Tiễn em đi anh về trong lặng lẽ
Người đã quên những gì còn có thể
Bỏ ngang lưng bao câu nói hứa thề.
.
Em xa rồi hãy tỉnh lại cơn mê
Tìm ngày xưa chẳng lỗi hẹn bao giờ
Người ra đi đành rằng thôi chẳng nhớ
Để nỗi sầu câm lặng trong sớm mai.
.
Thôi ta trả những gì còn xót lại
Để tháng năm cứ lặng lẽ trôi đi
Nghĩ làm chi tìm về để được gì
Ngày đã hết quay đầu đâu nguyên vẹn.
.
Đã bỏ rồi sao cứ giữ câu hẹn
Anh bây giờ đã khác lắm ngày xưa
Nhớ nhung ư. Vô ích cũng chỉ thừa
Bởi anh hiểu cái điều vô nghĩa ấy.
.
Chắc hẳn là những điều em nhìn thấy
Nó thoáng qua như giấc trong đời
Anh rất mệt khi những điều em nói
Nắng trái mùa cũng chỉ thoáng qua thôi.
.
Em đi đi anh giận rất lâu rồi./.
25+27/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized