Viết Cho Cô Gái ...... Ương

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Mình nắm tay nhau trốn chạy khỏi nơi này
Về đồng quê xanh nuôi gà, thả vịt
Hoặc em là cô giáo chăm đàn con nít
Còn riêng anh viết thơ kể chuyện đời.
.
Anh muốn cùng em bỏ lại phố phường đông vui
Về một nơi mới bên nhau không gò bó
Anh muốn quên đi những ồn ào nơi phố
Để được bình yên không lo lắng muộn phiền.
.
Anh không muốn từng ngày mở mắt nghĩ đến tiền
Về nơi yên tĩnh có gì dùng nấy
Chỉ cần bên nhau cười vui quên hết thảy
Nô đùa, ăn, ngủ chẳng cần đếm thời gian.
.
Anh không muốn trong hạnh phúc đủ đầy mà thương nhớ lang thang
Về một ai đó gần mình nhưng không tới
Mỗi sớm mai thức giấc bên cạnh anh ngày mới
Có em ngồi nhìn nắm chặt lấy tay anh.
.
Anh chỉ mong vậy mà khó lắm mong manh
Bởi từ hôm chia ly em lặng im khó hiểu
Trái tim anh khi yêu luôn thấy thiếu
Điều quan tâm. Anh giãi bày với riêng anh.
.
Nhớ lắm thôi giữ góc nhỏ để dành
Bởi chẳng còn gì, điều chi làm anh thiết tha nữa
Bao lời thương cùng tình yêu chan chứa
Khi em đi anh cất mãi trong lòng./.
13/12/2018
Chưa phân loại
Uncategorized