Trăn Trối

Tác giả: Hương Ngọc Lan

TRĂN TRỐI

Khi tôi chết xin được về bên Chúa
Dưới chân Người mà tạ tội trăm năm
Bao năm ròng mê mải chốn xa xăm
Tâm bối rối nên quên đường lạc lối

Khi tôi chết hãy mang đem hỏa táng
Lửa hồng trần thiêu rụi xác thân tôi
Để thấy lòng không lạnh lẽo tim côi
Đời cát bụi được trở về bụi cát

Cốt tro thả giữa biển trời bát ngát
Cho linh hồn không còn phải đơn côi
Sóng vỗ về như tiếng hát bên nôi
Nằm yên giấc lòng đại dương sâu lắng

Khi tôi chết xin một cành hoa trắng
Cài ngực tôi và trên mái tóc suông
Và cũng xin vài giọt lệ u buồn
Để được thấy hồn mình còn ấm áp

Khi tôi chết ân tình chưa kịp đáp
Hẹn trả đền ở giây phút tái sinh
Bao hận thù trong kiếp sống nhục vinh
Xin thương xót mà rộng lòng tha thứ

HNL
Chưa phân loại
Uncategorized