Gửi Lòng

Tác giả: Lê Sáng

..........GỬI LÒNG..........
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Lạy ông buôn ! Lạy bà buôn
Con Hồng cháu Lạc mà còn hại nhau,
Tiếp tay cho bọn giặc tàu
Diệt ta là để ngày sau nó trùm.

Nước nhà gây dựng bao năm
Ông cha xẻ thịt đã nằm phơi sương
Xác chôn chưa dọn chiến trường
Nỡ nào ăn gặm cả xương đồng bào.

Một thực tế ! Dạ thắt đau
Ai ơi có lẽ ... ! Lòng nào muốn tin
Tưởng chừng như được bình yên
Ngờ đâu, ai hỡi ! Nó điên thật rồi.

Bán buôn ăn lãi ăn lời
Ăn luôn cả xác của người đến mua
Heo bò gà thịt thối chua
Hóa chất tẩm độc gạt lừa bán ra.

Um sùm đài báo ngày qua
Đak Nông thủ phủ có cà phê pin
Đá xay, vỏ thải rẻ tiền
Về đây hội tụ đặt tên "phê cà".

Hơn ba tấn ! Đọng trong nhà
Vậy bao nhiêu tấn bán ra thị trường
Bao người đã uống nước tương
À quên ! Nước bẩn bỏ đường uống no.

Tội thay số phận nằm chờ
Phổi, gan, tim, mạch, mỏi cơ lâm sàng
Lục tuần tuổi chẳng kịp sang
Đời người ngắn lại bệnh càng nhiều thêm.

Mấy điều nhắn nhủ như khuyên
Bán buôn kiếm lãi đừng nên lọc lừa
Niệm kinh niệm phật trên chùa
Không bằng tự tại mình mua chữ "tình".

Sống gian chết họ rẻ khinh
Ốm đau bệnh hoạn một mình co ro
Ở đời ăn quắp nằm co
Ăn ngay nằm thẳng ! Đói no mệnh trời.

Sống khôn biết trọng tình người
Đi xa họ nhớ, ở thời họ thương
"Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng".

Chung tay chung sức chung lòng
Bắc Nam sum họp là chung một nhà
Anh em khiêm tốn thật thà
Mùa xuân như một bài ca trọn đời.
Chưa phân loại
Uncategorized