Ấm Lòng Xuân Ơi !

Tác giả: Lê Sáng

.....ẤM TÌNH XUÂN ƠI.....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Thành phố núi rừng lạnh lắm em ơi
Tháng giáp tết run cả người gai lạnh
Thêm cái gió như bão cuồng thổi mạnh
Chỉ tội xót thương cho những cảnh phong cùi.

Họ sống nơi đây mang danh phận con người
Nhưng cái thực tại họ chẳng làm gì được
Cụt hết cả tay chân cứ chạm đời tiếp bước
Thế hệ họ trường tồn như trả nghiệp trần gian.

Cái rét đậm hoành hành tím ruột tím gan
Những đứa trẻ cứ trần truồng chạy nhảy
Nó chẳng biết đâu, cuộc đời còn được mấy
Con bệnh đã ươm mầm chờ độ phát bung ra.

Xuân đã kịp gần kề mai đào đã nở hoa
Nhưng ở bên họ chỉ trông chờ đủ ấm
Cái cũ góp ta cho, cái mới mua ta tặng
Quần áo chăn mền để họ đón xuân.

Một chút gọi là ta chia một miếng ăn
Tết nguyên đán đã đến gần bên cửa
"Nhóm vòng tay yêu thương" tấm lòng luôn rộng mở
Đón nhận của mọi người để phát tặng bà con.

Quang Sáng. Ngày 03 _ 01 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized