Chuỵen Lạ Một Mùa Mưa

Tác giả: Lê Sáng

CHUYỆN LẠ MỘT MÙA MƯA
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Mùa hạ đang còn ! Nắng đã chạy về đâu ?
Cây phượng vĩ ! Thắm đượm màu chưa nhạt,
Và cả con ve, tiếng gọi hè trưa mát
Cũng lại lặng thầm ! Khúc nhạc hồn quê.

Nắng ở nơi đâu ? Mưa ngập lối đi về
Ta thấy lạnh lòng tái tê buốt giá,
Chẳng hiểu vì sao trời đang vào mùa hạ
Mưa ngập đường ! Nhiều hơn cả mùa thu.

Lặng một không gian che khuất bởi mây mù
Cây tàn tạ ! Và dường như cũng mỏi
Từ sáng đến trưa kéo dài cho tới tối
Nghỉ ngập ngừng, xong mưa dội thành cơn.

Có lẽ trời buồn nên trời đổ mưa tuôn
Không ai hiểu nên cứ còn mưa nữa
Và để trong ta ngập tràn câu than thở
Nặng trĩu trong lòng, trăn trở về đêm.

Vạn vật u sầu ! nên trời lại mưa thêm
Mưa như để trả nỗi niềm cho Hạ
Nụ vẫn còn xanh, hoa tan tành tơi tả
Cho vườn Hồng, tàn tạ chẳng thèm khoe.

Và để tiếng chim ríu rít những ngày hè
Bỗng im lặng mà chẳng nghe tiếng hót,
Để cho đường quê lối đi về trơn trượt
Hạ lại đắm chìm trong một mùa mưa.

Lê Sáng Ngày 15 _ 07 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized