Thương Quê (Cháy)

Tác giả: Lê Sáng

........THƯƠNG QUÊ ......
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Miền trung ơi ! Sao khổ thế miền trung ?
Mưa ngập cả vùng, nắng rừng bốc cháy
Người dân quê tôi cả cuộc đời sống chạy
Khốn đủ đường hỏi phải làm sao ?

Hết sạch rồi, cháy sạch còn đâu
Cả biển lửa nhuộm màu nóng đỏ
Mới được vài năm trồng rừng cứu khổ
Keo xanh non vùi nhọ thành than.

Biển lửa mênh mông phủ kín cả Nam Đàn
Quê hương Bác, khói bay xả ngút
Còn gì đau khi nhìn rừng lửa đốt
Của cải, sức người, đứt ruột vì đau.

Quê hương tôi ! Đòn gánh nặng hai đầu
Lưng của mẹ từ lâu đã mỏi
Chỉ biết kêu than trời cao khó tới
Bớt nặng, bỏ đày, xả tội miền trung.

Quang Sáng 30 _ 06 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized