Thương Quê

Tác giả: Lê Sáng

.......THƯƠNG QUÊ......
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Hỡi người Xứ Nghệ ta ơi ... !
Khi mô thoát được mệnh trời này đây
Mưu sinh kiếm sống hàng ngày
Ba hôm mưa bão giờ đây điêu tàn.

Thượng nguồn lũ ngập tan hoang
Cây xiêu nhà sụp đập tràn vỡ đê,
Ngô non chưa kịp thu về
Chăn nuôi chết sạch, bò, dê, lợn, gà...!

Quê nghèo con phải đi xa
Chỉ thương cha mẹ ở nhà đơn thân
Được mùa may lắm đủ ăn
Thiên tai gặp lũ khó khăn chất chồng.

Nước tràn dâng ngập mênh mông
Cheo leo chửng lừng vô cùng hiểm nguy
Sáng trưa tối chỉ ăn mì
Cả tuần như vậy còn chi là người.

Lê Sáng Ngày 13 _ 10 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized