Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thương Quê, Luôn Nhớ

Tác giả: Tlan

quê hương muôn tiếng thân thương
có dòng song nhánh Phù Sa ân tình
quê thương luôn nhớ muôn đời
nhớ từng chiều gió, nhớ hoài cò bay
quê hương thật ngọt ngào thay
trăng treo đầu núi, trăng về miền xa
bóng ai ! trên lối quê ta
đất trời muôn nẽo hương hoa nghìn đời

March 18-2016
Friday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Độc Trị Độc
  • Xé Thơ Tình
  • Rừng Chưa Thay Lá
  • Chiều Ấy
  • Con Chuột Nhắt, Con Mèo Và Con Gà Trống Non
  • Bóng Chiều Qua Ngõ
  • Xích Lô Ký
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 922.
  • Em Là Tình Khôn Nguôi
  • Tình Đá
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
©2026 - CungThuGian.com