Lời Thì Thầm Của Mẹ

Tác giả: Lê Sáng

LỜI THÌ THẦM CỦA MẸ
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Mẹ không cần con báo hiếu đâu con
Mấy năm trông đợi con được về, thăm mẹ
Ngày đó con đi hứa xuân nào cũng thế
Cách biệt ngàn trùng con cũng sẽ về thăm.

Mẹ đã đợi chờ mòn mỏi suốt mấy năm
Người ta sum họp tết quây quần ấm áp
Mẹ với cha con như mây trôi bèo dạt
Ngóng cửa đợi chờ, gió cát bụi mùn bay.

Quy luật vòng đời lá vàng rụng về cây
Mẹ cha đã yếu sợ một ngày tắt lịm
Muốn được gặp con nhưng dặn lòng câm nín
Kể mẹ ốm nhiều mọi chuyện sợ con lo.

Tháng bảy về rồi báo hiếu mẹ chẳng mơ
Thương con của mẹ ở xứ người chật vật
Con hãy lắng nghe điệu hò trong câu hát
Qua nửa đời người úp mặt dưới sông quê.

Nhớ lắm con ơi ! Mẹ đợi một ngày về
Mẹ chẳng mong đợi thứ gì con báo hiếu
Cực khổ quanh năm áo sờn vai mẹ chịu
Mẹ chỉ mỉm cười khi được ở bên con.

MC Quang Sáng Đêm 19 _ 08 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized