++ Phi Ngựa 1 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 118 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.

++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 118 ++
PHI NGỰA 1

Tuý Vân Đỗ
Phi nước đại giữa trời lồng lộng
Tung vó cao ngựa phóng lên mây
Cõi trần thư thái là đây
Mây trời rẽ lối Mây Say lặn vào
*
Đinh Gia
Tung vó ngựa giữa màu xanh biếc
Kị sĩ ghì mắt liếc nhìn ai
Vó câu nặng tiếng thở dài
Mênh mang suối mộng tình đài ngã nghiêng
*
Ngọc Cúc
Ghìm cương để về miền thực tại
Cất vó câu tìm lại chính mình
Mải mê nên bước gập ghình
Một đời lận đận vì tình dở dang

Nguyễn Ngọc René *
Theo gió ngựa thênh thang vùng biển
Qua bao gềnh biền biệt quê hương
Buồn lòng sơn nữ nhớ thương
Lên miền núi thẳm dặm đường xa xăm...
*
Tuý Vân Đỗ
Nếu có nhớ về thăm người cũ
Quê hương ơi như nhủ tình thâm
Dòng sông vẫn chảy âm thầm
Lời xưa thôn nữ ngàn năm đợi chờ
*
Đinh Gia
Ngàn năm đợi hồn xơ nhuốm bụi
Vó ngựa hoang mãi cúi bên sông
Phong sương mấy độ lưu vong
Tiễn người lữ khách có lòng năm xưa.

12/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized