Mưa Mùa Hạ

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Em có về thăm trường cũ ngày xưa
Cho tôi gửi chút niềm thương nỗi nhớ
Phượng tháng năm nắng hồng tô rạng rỡ
Đỏ sân trường và lối nhỏ em qua.

Chút vui buồn còn đọng tiếng ve ca
Ươm mầu nhớ vùng bảng đen phấn trắng
Hạ êm đềm qua những chiều mưa nắng
Cuốn về xa từng năm tháng ngọt ngào

Em có về cho tôi hẹn mùa sau
Bài giảng cũ theo chân người đã mỏi
Em có về gửi đôi lời nhắn hỏi
Ước mơ tôi còn hay mất trong đời ?

Hạ giăng sầu theo những giọt mưa rơi
Con thuyền giấy nơi cuối trời xa thẳm
Chở đời tôi cùng mảnh hồn ướt đẫm
Trôi qua vùng năm tháng dấu yêu xưa
Chưa phân loại
Uncategorized