Nhắn Anh

Tác giả: Bướm Đêm

Đêm
Từng đêm
Buồn
Lạnh
Em lang thang trên các diễn đàn
Nhắn tìm anh
Rồi khắc khoải chờ mong
Anh ở đâu
Anh còn có nhớ
Ngày mới quen nhau, ước hẹn nhiều...
Em ngây thơ trao trọn niềm yêu
Để đêm nay em chợt hiểu một điều
Diễn đàn ảo và anh cao siêu quá
Đùa giỡn tình em để vờn hoa ghẹo lá
Để bây giờ em mãi đợi người xa
Mong ước một ngày anh hờ hững lướt qua
Và đọc thấy em chờ anh mỗi tối
An ủi em chỉ đôi lời gian dối
Em mãn nguyện rồi đừng hờ hững nghe anh
29/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized