Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sinh Nhật Buồn

Tác giả: Bướm Đêm

Đêm buồn sinh nhật, một mình tôi
Từng chén rượu cay mặn chát môi
Nến hồng khôn sưởi lòng hoang lạnh
Cúi đầu câm lặng nhớ xa xôi...
03-01-2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bướm Đêm
  • Tự Tình
  • Đợi Chờ
  • Một Mình
  • Nhắn Anh
  • Chiều Cuối Năm
  • Tết Xa Nhà
Thơ tương tự
  • Sinh Nhật Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Sinh Nhật Buồn ! (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Sinh Nhật Buồn! (Bùi Thành Công)
  • Sinh Nhật Buồn. (VUHUNGVIET)
  • Sinh Nhật Buồn..!!! (GiotNho)
Thơ bạn muốn xem
  • Kỷ Niệm
  • Gánh Hàng Xôi
  • Nỗi Buồn Rỉ Rả
  • Em Kể Chuyến Đi Chơi ( Phần Ii)
  • Chia Tay Rồi Thì Không Nên Làm Bạn
  • Đừng Khóc Thơ Ơi
  • Đôi Lời Gửi Tôi
  • Tìm Về Tháng 5
  • *lục Bát Cuối Năm
  • Tâm Sự Cùng Anh.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
©2025 - CungThuGian.com