Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tết Xa Nhà

Tác giả: Bướm Đêm

Lại một năm đón tết xa nhà
Sớm đến chiều ngơ ngẩn vào ra
Đời hối hả mình ta trống trải
Hồn gửi theo mây cuối trời xa...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bướm Đêm
  • Sinh Nhật Buồn
  • Tự Tình
  • Đợi Chờ
  • Một Mình
  • Nhắn Anh
  • Chiều Cuối Năm
Thơ tương tự
  • Tết Xa Nhà (Tô Công Minh)
  • Tết Xa Nhà (Trần Thản)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Mới
  • Vì Đâu Nông Nỗi.
  • Đừng Sợ Em Ơi
  • Ca Dao (63)
  • Mưa Mùa Hạ
  • Xuân Yêu
  • Chiều Xưa
  • Rơi Giữa Hư Không
  • Ước Là Một Người Anh Như Thế
  • Gặp Em (Đã Sửa)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
©2025 - CungThuGian.com