Hạt Tình Chiều

Tác giả: Hồng Dương

Nắng chiều bẻ ngọn tâm tư gập khúc
Hoàng hôn buông cả vực tím lan nhanh
Chân trời mây lưỡng lự bóng mong manh
Gió kèo cợt hỏi mành thưa vòm lá

Chiều đã mỏi có gì còn sót lại
Hạt nắng vờn trên mái tóc mùa xưa
Tàu lá nghiêng níu lại những hạt mưa
Ai chợt nhớ như vừa qua giấc ngủ...

Bạn xưa gọi gợi tình sương bóng phủ
Ký ức chiều thủng lỗ chổ tầng mây
Cố nhân ơi !...liệm cháy cả chân mày
Ta cố nhớ những ngày xưa đi học

Lòng tự trách quảng thời gian vàng ngọc
Nay chỉ còn màu tóc bạc mùa trăng
Kỷ niệm xưa đem chắt lọc trắng ngần
Nhân hà sót một phần thơm tinh túy ...

Ta cố nhặt góp tròn khay chung thủy
Gởi vào tình thân hữu của hồn ta
Sóng đại dương loan trải tận ra xa
Gót chiều điểm trăng ngà lên ký ức...
Chưa phân loại
Uncategorized