Lời Thì Thầm Mùa Thu

Tác giả: Trần Thanh Xuân

Em có nghe thu đang nói gì không
Nắng ảo ảnh hong vàng khô chiếc lá
Cả khu vườn ca điệu ca xào xạc
Chiều sắp về sương lạnh sắp giăng lên

Em có nghe cơn mưa lạnh chiều hoang
Ào ạt rắc cánh ti gôn tim vỡ
Giọt mưa đọng trên môi cười chao chát
Muốn quên đi sao nhớ lại dâng đầy

Thu thì thầm em có lắng nghe không
Gió heo may mang tình anh trao gửi
Vấn vít mãi quanh bờ vai vụng dại
Rối tóc mềm gió vuốt lại được không ?

Hà Nội, Thu 2015
Trần Thanh Xuân
Chưa phân loại
Uncategorized