Lời Thì Thầm Của Gió

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Em có nghe lời thì thầm của gió?
Đông sắp về có ai ngỏ tiếng yêu
Gửi hương thơm như muốn nói bao điều
Hồn phiêu lãng ngất ngây nhiều tình tự

Hương gió lộng mang tâm hồn lữ thứ
Như cố tình ngồi tư lự khổ đau
Thoáng qua nhau mang nặng nỗi âu sầu
Hồn khắc khoải ủ nhàu trong nhung nhớ

Gió muốn nói mối tình thơ dang dở
Tình ngọt ngào nhưng cách trở chia ly
Chốn hoang vu ôm mộng mị được gì?
Trong thoáng chốc lệ hoen mi màu mắt

Em có nghe đông về như tất bật
Lạnh buốt lòng chồng chất nỗi buồn ai?
Không gian xưa chìm đắm những canh dài
Như nhắn nhủ một đời trai khờ dại...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 10 - 10 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized