Lời Thì Thầm Không Tên

Tác giả: Lê Sáng

LỜI THÌ THẦM KHÔNG TÊN
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Nắng gió bụi mùn, theo suốt chặng đường đi,
Tình yêu thương ... ! Có ngại gì cách trở,
Ngàn dặm xa xôi ! Hàng trăm cây số
Xe vẫn bon bon, đường lộ ! lẫn đường thôn.

Dẫu biết ngàn năm bia đá cũng phải mòn
Nhưng ý chí ! Trong con ! Chẳng đổi
Thương những vùng quê, bần hàn tăm tối
Vượt trùng xa ! Lặn lội về thăm.

Hàng triệu trái tim đang che chở âm thầm
Thùng mì gói, chục cân gạo nở !
Nước mắm, dầu ăn, dăm ba hộp sữa
Thấy tươi vui ! Sáng tựa ánh dương soi.

Có đến nơi đây, mới thấu hiểu kiếp người
Cùng cảnh ngộ, cùng nơi cư ngụ,
Kiếm cái để ăn từng ngày chẳng đủ
Dám mơ chi hưởng thụ, nhàn thân.

Cứu trợ "từ tâm" một tháng cũng đôi lần
Chẳng thể giảm khó khăn hết được,
Cứ thế và đang, bao người tiếp bước
Chung tay nhau ! Chiến lược đắp xây.

Mong ước bình minh sẽ rạng rỡ một ngày
Cho xã hội ! đổi thay vận hạn,
Cho cái ấm, cái no, đến tận làng tận bản
Vang vọng khúc ca, tiếng "Gọi bạn đừng về".

Lê Sáng Ngày 22 _ 02 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized