Về Đức Sơn Nghe Em

Tác giả: Lê Sáng

VỀ ĐỨC SƠN NGHE EM
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ai muốn về mần vợ
Về xóm chợ Đức Sơn
Rau thịt cá loại ngon
Sáng 5 giờ là có.

Dân Hùng, Thành chịu khổ
Nuôi được mấy nống tằm
Chín được mẻ vàng ươm
Cũng về đây để bán.

Mấy cô bà làng vạn
Cất được mớ cá còm
Cân ký chẳng đếm con
Cỡ 5 nghìn ăn oải.

Vịnh Sơn nhiều rau cải
Đất bãi vại xanh đồng
Về họp chợ rành đông
Năm chục nghìn một gánh.

Riêng vô hàng bán bánh
Rôm rả họ mời chào
Bay mua hộ cho tau
Lâu rồi không thấy mặt.

Bán măng thì đong bát
Gạo lạc thì đong lon
Chẳng biết thiệt hay hơn
Tui thêm cho nửa ống.

Mấy ông bà mần rọng
Đi ngang chẳng cần tiền
Dù khách lạ hay quen
Biết nhà cho nợ cả.

Nợ vài năm chưa trả
Vẫn cho nợ ăn đều
Không hỏi cũng không kêu
Nghĩa tình nghe rành đậm.

Đức Sơn nơi đáng sống
Muốn mần vợ thì về
Thiên đường của muôn quê
Dại gì không đến thử.

MC Quang Sáng Ngày 25 _ 06 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized