Giọt Đắng Đời Ta (Fb)

Tác giả: Hoàng Nghi

** GIỌT ĐẮNG ĐỜI TA **
(xa luân ngũ bộ,ô thước kiều,nđt)

` thơ: Hoàng Nghi...Vương Nghi (fb)

Những giọt tình chan tủi mắt sầu
Khi người bội ước nghĩa vùi sâu
Vần thơ bữa ấy hoen màu mực
Bãi giậu ngày nao rỉ sắc trầu
Rã giấc mơ nồng chôn phủ nợ
Tan dòng ái đượm ủ tràn châu
Thờ ơ bóng lẻ màn đêm ngã
Ngậm chuỗi buồn vương xót thuở đầu

Ngậm chuỗi ưu phiền lấp khoảng sâu
Lìa xa hạnh phúc tả tơi trầu
Cho hồn ngất ngưởng say mềm rượu
Để dạ bơ phờ nuốt khẽ châu
Vẳng lặng thương về năm tháng cũ
Trầm ngâm nghĩ lại phút giây đầu
Nghe từng cuộn sóng xô hờn đổ
Ngỡ tiếng đàn ai ảm đạm sầu

Bởi tiếng thề phai nhạt nhẽo trầu
Mi huyền buốt rủ đẫm hàng châu
Dần quên nỗi khổ tàn duyên ấy
Cũng khoả niềm đau úa mộng đầu
Vắng vẻ phòng loan làn bão ngập
Đìu hiu ngõ phụng áng mây sầu
Xua đời bạc bẽo choàng thân hẩm
Giữa quả tim gầy rạng vết sâu

Giữa quả tim gầy đọng ngấn châu
Làm trôi kỉ niệm lúc ban đầu
Đưa lời hẹn ngả nghiêng bờ dỗi
Khiến chữ nguyền rơi rụng nẻo sầu
Hụt hẫng trăng vàng treo suối thẳm
Im lìm gió bạc vẫy rừng sâu
Khơi nguồn lạnh giá trùm tâm thảm
Ảo não vườn si héo cội trầu

Héo cội hồng xuân nhỡ tuổi đầu
Trời xui phận rủi gánh u sầu
Nên mờ mịt lối đường yêu quẩn
Bởi xác xơ lòng cõi lụy sâu
Ướt nhũng cung chìm than thở nhạc
Nhoà lem cảnh lặng ngác ngơ trầu
Âm thầm góp nhặt đài hoa vỡ
Nhỏ đắng canh trường quạnh quẽ châu .

Mai Hoàng Nghi ... Vương Nghi fb
Chưa phân loại
Uncategorized