Ơn Tái Sinh

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Một lớp học lạ hơn trong các lớp
Chỉ một trò và một Giáo viên thôi
Giờ học xong ai cũng thấy mệt nhoài
Nhưng tâm hồn lại nhẹ nhàng khôn xiết!

Học trò ấy tất cả đều khiếm khuyết
Bởi vì đâu ... mà chịu cảnh đọa đày
Đời không may đành cam số an bày
Nhưng đau đáu một niềm đau ... ai thấu?

Chắc sinh ra bởi một vì sao xấu
Em chẳng nghe, chẳng nói trọn một lời?
Tưởng chìm sâu dưới đáy của cuộc đời
Nhưng nhờ có tay Thầy Cô nâng đỡ

Không nhìn được... em thấy đời bỡ ngỡ
Cô kề bên ... trao ánh đuốc sáng ngời
Trái tim Cô, một kiệt tác tuyệt vời
Dắt em qua đường chông gai phía trước

Chân ngoặc ngoẹo phải lê dài từng bước
Thầy như Cha, ... dìu dắt những tháng ngày
Hướng em về bờ bến của tương lai
Dẫu khó nhọc, Thầy Cô không nản chí

Chỉ mong cho các em ... tròn "suy nghĩ"
Những đứa con khiếm khuyết trong phận người
Ngày qua ngày nước mắt lẫn nụ cười
Luôn cố gắng để đàn con "phát triển"

Thầy Cô ơi chúng em đều ghi nguyện
Ơn cao dày... thêm một kiếp ... tái sinh
Thầy và Cô đã thắp sáng niềm tin
Cho chim nhỏ bay vào chân trời mới

Dù sau này trên đường đời vạn lối
Ơn Cô Thầy em không thể nào quên
Người lặng thầm ghép mảnh vỡ không tên
Thành bức tranh cho đời thêm nét đẹp

19112014 HNL
Chưa phân loại
Uncategorized