Vài Dòng Nhung Nhớ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ta xin chép lại vài dòng
Nhớ ai nhớ để cho lòng héo hon
Còn anh với nụ cười giòn
Mặc ta đau khổ héo mòn tương lai
Ngày dài đêm cũng rất dài
Anh vui mấy nẻo miệt mài rong chơi
Mặc ta nhung nhớ một đời
Lỡ tin người với những lời vô vi
Yêu thương để chẳng được gì
Để giờ ta khổ chỉ vì ghét anh
Sao anh lại nỡ cho đành
Bỏ quên dĩ vãng ta dành cho nhau
Những lời âu yếm hôm nào
Ta gom góp để dấu vào tim thôi
Lỡ không chấp nhận anh rồi
Đừng nên nuối tiếc xa xôi làm gì
Đường anh vui lấy mà đi
Đường em vẫn thế có gì mà vui
Đường tình gió bão dập vùi
Hồn ta héo úa ngậm ngùi ai hay.
19xx
Chưa phân loại
Uncategorized