Cho Em Lại Niềm Tin

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Có những ngày hạnh phúc được lên ngôi
Sao trong anh vẫn thấy nhiều bối rối
Ở bên nhau lặng im không dám nói
Sợ đủ điều. Sợ phút chốc chia phôi
.
Hãy khóc lên khóc hết hôm nay thôi
Để ngày mai bình yên tự tìm đến
Dựa vai anh nhẹ nhàng trong trìu mến
Để bắt đầu giấc ngủ em bỏ quên.
.
Khóc to lên rồi kể chuyện thâu đêm
Về những gì thời gian qua từng trải
Hờn trách đi dù muộn màng oan trái
Rồi mai đây bình thản bước qua nhau.
.
Có những điều cất dấu tận đáy sâu
Mà nói ra chẳng một ai hiểu thấu
Từ người thân đến những người yêu dấu
Vẫn không hay chẳng mảy may nghi ngờ.
.
Rồi sớm mai sẽ cất cao lời thơ
Mà bên nhau vẫn thầm thì khẽ đọc
Hạnh phúc lắm nhẹ gục đầu thầm khóc
Bắt đầu rồi. Em khóc nhé hôm nay./.
27/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized