Cho Em Lại Là Em

Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Mừng

Em một cô nàng chưa lớn
Dáng em bé nhỏ chập chờn mỏng manh
Em là ánh sáng màu xanh
Em mơ bao giấc mộng lành bên nhau
Anh là vầng thái dương cao
Anh sáng như một ngôi sao xa quá
Có lẽ anh là biển cả
Chẳng muốn thuyền em bơi ra nơi đó
Em chỉ là cô gái nhỏ
Yêu thầm anh, em muốn ngỏ bao lần
Cớ sao trong dạ phân vân
Anh chỉ là anh không cần em nữa
Em về khóc giữa đêm mưa
Cho em là em hồi xưa anh nhỉ?
Em ước mình sẽ quên đi
Bao hạnh phúc cùng tri kỷ như anh
Cho em lại là ánh sáng màu xanh
Và không có bóng hình anh trong đó
Chưa phân loại
Uncategorized