Ấy Ơi Đừng Giận Nữa

Tác giả: Huỳnh Thị Mỹ Mừng

Ô mấy hôm nay ấy buồn thiu
Chắc là ấy giận tớ điều chi đây
Tớ làm gì trái? Ô hay!
Nếu mà giận tớ chuyện này tính sao?
Thôi đừng ủ rủ nữa nào
Nói cho tớ biết tại sao ấy buồn?
Tớ, sẳn sàng giải quyết luôn
Có người chia sẽ còn hơn một mình
Mọi ngày mắt tớ cũng tinh
Mà khi ấy giận tớ nhìn hổng ra
Ấy ơi đừng giận nữa mà
Lẽ nào coi tớ chẳng là bạn thân
Ấy buồn tớ khổ muôn phần
Chúng ta là bạn, có cần giấu không?
Nói ra ấy sẽ nhẹ lòng
Vui lên ấy nhé, tớ mong ấy cười
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả