Chiều Quê - Hồn Quê

Tác giả: Đinh Kim Chung

CHIỀU QUÊ
(Ngũ độ thanh, tập danh, bát vận đồng âm)
Xướng: Đinh Kim Chung

Hoàng hôn sáng Lục ở chân trời
Với chỏm mây Hồng lặng lẽ trôi
Những cụm đào xinh xòe Đỏ ối
Vài con sóng nhỏ vỗ Xanh ngời
Vàng da má vẫn đồng chiêm lội
Bạc tóc cha còn bãi cỏ phơi
Khói tỏa Lam chiều đang vẫy gọi
Tình quê Tím phủ giữa mê đời

(Tập danh sắc thái: Lục, Hồng, Đỏ, Xanh, Vàng, Bạc, Lam, Tím)
________________________

?
HỒN QUÊ
(Ngũ độ thanh, tập danh, lưu thủy đối, bát vận đồng âm )
Họa: Đinh Kim Chung

Đắng một dòng châu chảy giữa trời
Bao ngày Chát lạnh hững hờ trôi
Vì tâm đã Nhạt làm tim nhói
Bởi lệ còn Cay rã mắt ngời
Má lội đồng Chua nhìn biển dõi
Ba tìm cá Mặn cởi trần phơi
Con buồn cuộc sống Tê lòng hỏi
Có thể nào không Ngọt lẽ đời?

Tập danh vị giác: Đắng, Chát, Nhạt, Cay, Chua, Mặn, Tê, Ngọt
Lưu thủy đối cặp luận.
Chưa phân loại
Uncategorized