Ngày Xưa...đâu Rồi?

Tác giả: Hoài Nhớ

Ngày xưa ơi mi đâu rồi có biết?
Anh Em ta quay về kiếm tìm mi!
Tuổi thơ giờ gió cuốn đi...
Trông vườn chuối chác nhà sau quê Bà.

Người xưa mi ở đâu xa?
Hai mươi năm có là dài lắm không?
Cây nhà Bà ngày nay theo con nước
Lạc giữa dòng cát trắng xã Điện Quang.

Tuổi thơ ta với mi giờ có lạ?
Nhánh sông buồn, ai ấp ủ tình thương?
Hai mươi năm khao khát vấn vương
Và một lần ta mơ về tiềm thức.

Sông Thu Bồn,con nước có như xưa?
Lên đứng bóng,mười hai giờ nắng gắt
Màu sa mạc,lắm lem theo dòng siết
Khi về chiều xơ xác bãi cát vàng?

Ngày xưa ơi,ta biết mi buồn lắm?
Người ra đi,ít ai tìm dĩ vãng
Bởi hôm nay dòng đời trôi hối hả
Ngày xưa đâu,có trở lại bao giờ..!!
Chưa phân loại
Uncategorized