Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ghét Bạn Lòng

Tác giả: TamMuội

Ghét Bạn Lòng

Thoáng chốc mà anh nỡ hững hờ
Quay lưng ngoảnh mặt héo vần thơ
Xuân sang nắng ấm sao hồn lạnh
Hạ đến mưa bay bỗng dạ trơ
Nếu trước đừng trao lời dịu ngọt
Thì nay chẳng phải khổ chơ vơ
Buồn đau ứa lệ sầu giăng lối
Rỉ rả cung thương chuỗi đẫn đờ.

November 28, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ bạn muốn xem
  • Hạnh Phúc Đã Ngủ Yên Rồi
  • Đêm Kỷ Niệm Giáng Sinh
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1803)
  • Bỏ Mặc Thời Gian
  • Quatar Hoà Paraguay 2-2
  • Chén Của Tôi Sao Lại Cạn Thế Này
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1684)
  • Mùa Thu Chết
  • Không Phải Nhà Thơ
  • Ký Ức Trống
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Thái Du
  • Trường Nam
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
©2026 - CungThuGian.com