Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đợi

Tác giả: Phạm Thanh Phong

(*trích)
Hàng dừa đợi bóng thương nhân
Dòng sông đợi tiếng người trần tha hương
Mây bay chậm đợi gió trường
Nắng hoe đôi mắt trãi đường đợi mưa
Mười giờ đuổi bướm đợi trưa
Bằng lăng đợi gió cùng dừa múa reo
Chợ trưa đợi tiếng eo sèo
Phố đêm đợi ánh trăng trèo qua mây.

#30/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em !!!
  • Nắng Sân Trường
  • Hời Hợt
  • Trãi Dài Không Gian
  • Vội Vã
  • Khoảng Lặng Và Cảm Xúc
  • Thu Anh
  • Thờ Ơ
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dỗi (Xuân Diệu)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Chúng Mình Mất Hết - Chỉ Còn Nhau
  • Trưa Nắng
  • Mờ Mờ
  • Stop !
  • Đặt Bút Xuống Để Viết Bản Tình Ca 1
  • Ghi Tiếp
  • Xin Em Đừng Tin!
  • Nhớ Nhung
  • Tình Chúng Mình Thần Tiên
  • Tìm Chồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
©2026 - CungThuGian.com