Trãi Dài Không Gian

Tác giả: Phạm Thanh Phong

Tràm tươi hoa rụng mái nhà
Vàng trong ánh nắng tiếng gà gọi trưa
Vườn hồng ngả gió đong đưa
Hàng dừa rãi nắng bộn bừa không gian
Đồng xanh giăng lối cung đàn
Hàng tre ríu lá kéo màn mây xanh
Lá ngàn phản phất rừng tranh
Gọi đàn chim đến tập tành hát ca
Khung trời trỗi khắp bao la
Thu vào ánh mắt càng xa càng gần
Đồng hoa ban nở trắng ngần
Bạch đàn vẫy gió cởi trần tắm mây
Thác vang khúc hát nào đây
Suối reo tí tách gọi bầy cá bơi
Đá leo chênh vách chân trời
Rong rêu nối tiếp đừng rời xa nhau
Bướm đàn rãi nắng vàng thau
Lẽ bầy lẽ bạn u sầu ai ơi
Chiều dần lối nhỏ chơi vơi
Bức màn chợt kéo gọi mời đêm sang
Ngọn đèn đêm nhỏ lang thang
Lạnh lùng đêm tối sợ "nàng thanh xuân"
Ai treo chiếc bóng trăng tuần
Ai pha bóng tối đơn thuần không đen
Sao trời bỗng nổi bon chen
Tranh nhau vị thế ngọn đèn dương gian..

#2017
Chưa phân loại
Uncategorized