Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thờ Ơ

Tác giả: Phạm Thanh Phong

Ngày yêu nhau lắm lúc nhiều bỡ ngỡ
Hẹn hò em người yêu nhỏ ngây thơ
Dạ trầm tư anh dối lòng vậy chớ
Tim rộn ràng loạn nhịp sắp mộng mơ.

Ngày chia ly có còn không nỗi nhớ
Ánh mắt người vội vã ngó vu vơ
Em luẩn quẩn trong nụ cười tạm bợ
Anh dại khờ chỉ biết nói bâng quơ.

18/8/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em !!!
  • Nắng Sân Trường
  • Hời Hợt
  • Đợi
  • Trãi Dài Không Gian
  • Vội Vã
  • Khoảng Lặng Và Cảm Xúc
  • Thu Anh
Thơ tương tự
  • Thờ Ơ (Thiên Ân)
  • Thơ Ở Costa Mesa (Du Tử Lê)
  • Thơ Ở Du Và Chó Xù (Du Tử Lê)
  • Thơ Ở Em (Quang Nguyễn)
  • Thờ Ơ Là Thơ (Trần Minh Hiền)
  • Thơ Ở Quê Xa (Phieulang)
  • Thơ Ở Đào Quý Châu (Du Tử Lê)
  • Thơ Ơi (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Thơ Ơi … Thơ (Vũ Kim Thanh)
  • Thơ Ơi …thơ (Vũ Kim Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Chí Thành
  • Quỳnh Nở !
  • Vụt Bay Đi
  • Kẻ !!!
  • Khúc Buồn
  • Em Xinh Hơn Đoá Hồng
  • Nghĩ Cái Rét Ngoài Kia
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1819)
  • Đêm Nay Anh Nhớ…
  • Chúc Kỉ Niệm Ngày Cưới (Những Gia Đình Cưới Ngày 05-
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Percy Bysshe Shelley
  • Hoàng Vũ
  • Phong Trần
  • Oanh Oanh
  • Trần Thị Mai Khoa
  • Trịnh Cẩm Lệ
  • Lê Minh Quốc
  • Thái Thăng Long
  • Mai Trắng
  • Nhà Thơ Quang Lâm
©2026 - CungThuGian.com