Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Ở Đào Quý Châu

Tác giả: Du Tử Lê

Không ai chết hai lần tôi cũng thế
riêng nỗi sầu cư ngụ tới muôn năm
đời vốn ngắn dù bàn tay sáu ngón
tôi sống thừa, từng phút héo ăn năn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khúc Hạnh Tuyền Núi Sông
  • Trở Lại Houston
  • Khúc Tháng Hai, Chín Sáu
  • Về Từ Vô Vọng
  • Tình Sầu
  • Khi Trông Thơ Thụy Châu
  • Chú Thích
  • Việc Gì Em Phải Khóc
  • Nhìn Nhau Chợt Thấy Ra Sông Núi
  • Đáy Khuya
Thơ bạn muốn xem
  • Mong Manh Cảm Xúc
  • Đường Tình (Mùa Đông)
  • Như Là Em Qua Đây
  • Yêu Chay Em Ứ Chịu
  • Về Với Thanh Hoá
  • Tóc Em Toả Xuống Mặt Anh
  • Không Đề
  • Chiều Phố Thị Nhớ Em
  • 2021 Hoa Kỳ Đến Lúc Thay Người
  • Tôi Đã Định
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
©2025 - CungThuGian.com