Thờ Ơ

Tác giả: Thiên Ân

THỜ Ơ
Nốt nhạc sầu ai hát?
Chiều gặm trái cô đơn
Mảng rong rêu rời rạc
Lệ sa một góc hờn

Gieo neo muôn kiếp trước
Người ghẻ lạnh, thờ ơ
Ai qua cầu Ô Thước?
Ai lặng lẽ vô bờ?

Nhật kí lên cơn sốt
Trời bão giông trăm miền
Ta giật mình thảng thốt
Bắt đầu trái đất nghiêng

Ai chép thơ trang giấy?
Màu mực nằm bơ vơ
Tim đập chân run rẩy
Ta ngu ngơ thẫn thờ

Ta gom tình thành núi
Mơ cuộc sống đủ đầy
Bếp lửa hồng vội nguội
Vun vén mồi, đâu say

Như một vầng nhật nguyệt
Bao giờ bén duyên sâu?
Em thờ ơ ráo riết
Tình trăm năm rách nhàu
Ngày 3/2/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized