Mong Đợi

Tác giả: Hoàng Thanh

Anh đi
Ngày ấy em không khóc
Chỉ biết
con tim ngấn lệ sầu
Nỗi buồn
xa vắng còn đọng mãi
Đến tận bây giờ vẫn nhớ thương

Có những đêm
giật mình tỉnh giấc
Nhạn lạc bầy
tiếng gọi thiết tha
Ngoài cửa
chênh chao vầng trăng khuyết
Vết tối đêm thâu ngỡ anh về

Trông anh
anh vẫn hoài xa vắng
Cánh nhạn
bên trời vẫn biệt tăm
Còn nhớ không anh
nơi bến cũ
Thuyền tình đã đậu bến yêu thương

Yêu anh
em sẽ chờ đợi mãi
Mặc bạn bè vui cảnh đoàn viên
Mòn mỏi tuổi xanh ngày thêm vội
Vẫn đợi anh về với nhớ mong
Chưa phân loại
Uncategorized