Dòng Đời Xuôi Ngược

Tác giả: Hoàng Thanh

Định mệnh ấy
khiến dòng đời xuôi ngược
Phút phân kỳ
chia cách đến đôi nơi
Ngày tháng tìm nhau
biền biệt mù khơi
Sầu trĩu nặng
chơi vơi đầy nhung nhớ
Đời vốn thế
đổi thay là quy luật
Vui hôm nay
mai có thể chia lìa
Hạnh phúc vẫn
dấu che ngoài vô tận
Những vô thường
vực thẳm của đau thương
Đời nghiệt ngã
nên vô tình khỏa lấp
Thuở ban đầu
phút lưu luyến kết giao
Ân tình này nguyện giữ đến mai sau
Ngày gặp lại
nỗi niềm như thuở ấy
Vẫn
Bờ môi
Ánh mắt
Nguyên xuân trở về
Chưa phân loại
Uncategorized