Tình Cờ

Tác giả: Hoàng Thanh

Ta quen nhau thật tình cờ
Đổi trao vần điệu tứ thơ dạt dào
Thế thôi mà thấy nôn nao
Trái tim cũng vậy xôn xao mỗi ngày

Biết nhau anh lại miệt mài
Lời thơ điệu nhạc mê say ngập tràn
Đêm về mộng tưởng miên man
Nhớ người tri kỷ vô vàn mến thương

Cho dù cách biệt đôi phương
Dường như ta đã chung đường hôm nao
Em như sao sáng trên cao
Ánh sao lấp lánh đi vào thơ anh

Xin đời luôn mãi tươi xanh
Thơ anh luôn mãi viết dành cho em
Tình cờ bỗng chốc thân quen
Tình thơ bỗng hóa êm đềm tri âm

Tháng năm trôi hết lặng thầm
Cho anh gửi trái tim trầm đam mê
Giữ dùm anh những hẹn thề
Vùng trời ký ức đường về còn xa
Chưa phân loại
Uncategorized