Thôi Đừng Đón Em

Tác giả: Lê Gái

THÔI ĐỪNG ĐÓN EM
( Ngũ độ thanh )
Em buồn héo cả nụ hồng trưa
Tiếng mõ thiền môn vọng bỏ thừa
Chẳng thấy tâm người đâu chỗ gạt
Nào hay thế sự đã gian lừa
Duyên còn lắm đận tình săn hỏi
Lộc hết nhiều khi kẻ lãng đưa
Biết phải giam hồn trong tĩnh lặng
Quên trời đổ nắng hoặc tràn mưa
Lê Gái
ANH VẪN CHỜ EM
Anh vẫn chờ em cả sớm trưa
Mong ngày gặp lại có đâu thừa
Đường xa cách trở đâu nên lỗi
Lối cũ giậu ngăn chẳng phải lừa
Tình vẫn còn nguyên ngày dã biệt
Lòng còn trĩu nặng buổi chia đưa
Đến ngày đoàn tụ trao nhau hết
Quên cả thời gian cả nắng mưa....!
Vui nhé em
.....NỖI LÒNG....
Nắng về vờn gió giữa thềm trưa
Ta đến cùng vui liệu có thừa
Trắc trở duyên tình đừng chớ ngại
Nỗi lòng ta đó chẳng ai lừa
Duyên tình cách biệt từ khi ấy
Nghĩa nặng vơi đầy buổi tiễn đưa
Ngỡ tưởng tình đầu ta sẽ đẹp
Ai ngờ lệ chảy mãi như mưa.
DPM 19/12/15
................
Nguyễn Châm
MỘNG VÙI QUÊN (nđt)
Lặng lẽ em vùi giấc ngủ trưa
Đằng xa vẳng vọng tiếng chuông thừa
Lòng nghe trĩu nặng tình sai hứa
Dạ để buồn tênh nghĩa dối lừa
Nếu đã nhòe duyên đừng gượng hỏi
Hay là phận mỏng chớ nài đưa
Đành đem gửi mộng vào quên lãng
Ảo não tơ trùng mặc gió mưa
NC – 18.12.15
..................
Tat Ha
LAC QUAN LÊN
Buồn rầu xuống sắc để làm chi
Tươi tắn vui lên vậy tội gì
Xua đi sầu héo tâm thanh thản
Đem về lộc mới sắc xanh rì
Duyên lành bất chợt ai biết được
Tình lai rung rinh giống mọi khi
Cuộc đời trần thế dài mấy nỗi
Trẻ đấy già đây tựa ngựa phi
HVT
VT , 19/12/2015
..........
ĐÃ BIẾT
Hoạ bài NÀO NGỜ
Của NVT
Sang chiều vẫn đọng nắng giờ trưa
Chỉ đủ màu Xuân chẳng có thừa
Cố giữ tâm hồn không kẻ lấy
Mong giam thể xác khỏi quân lừa
Đâu nào níu lại lời gian dối
Cớ lẽ theo vào tiếng đẩy đưa
Đã biết đường quanh sao sợ lạc
Cho dù bão đổ với giông mưa
LG
Chưa phân loại
Uncategorized