Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dỗi

Tác giả: Xuân Diệu

mặt trăng anh trả cho trời
vườn hoa anh trả cho người tới thăm
Hồ Tây chiều ấy mưa dầm
anh xin trả lại cho năm tháng dài
nhìn em trong phút giây thôi
mà anh đã ngỡ đất trời buồn tênh
cõi đời anh thấy nhạt thênh
tưởng anh không được cùng em chung nhìn
1972
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nước Đổ Lá Khoai
  • Đi Núi
  • Cảm Xúc
  • Mặt Em
  • Đôi Mắt Xanh Non
  • Trăng
  • Lạ
  • Anh Thương Em Ngủ
  • Tình Yêu Muốn Hóa Vô Biên
  • Không Đề
Thơ tương tự
  • Dối (Mr.Smile)
  • Dỗi (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dỗi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Dối Anh Dối Cả Chính Mình (Mai Thúy Hải)
  • Dõi Bóng Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Người Thương (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Quê Nhà (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bóng Thiên Di (Viễn Phương)
  • Dõi Bóng Tương Tư (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dõi Bước Chân Anh (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Áo Trắng
  • Ta Khổ Do Ta
  • Đan Áo
  • Giải Lụa
  • Em Về Có Nhớ
  • Trái Tim Em Thức Đập
  • Cô Đơn
  • Giấu Lệ Buồn
  • Kim-kiều Ly Biệt
  • It Tiền Vẫn Nguyên.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thánh Ngố
  • Cvthanh
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
©2025 - CungThuGian.com