Lời Của Mây Và Gió

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Lời Của Mây Và Gió


Lưu Vĩnh Hạ

Anh là gió
Còn em là hiện thân của vầng mây
Quấn quit bên nhau quên tháng rộng năm dài
Chỉ có đôi ta là tất cả

Trong màu nắng ngã
Lời thì thầm của gió vi vu
Mây mênh man trong giấc ngủ lửng lờ
Trôi dạt về đâu những buổi chiều mùa hạ

Ngày đơm bông của đá
Chỉ là huyền thoại của một tình yêu
Trên đỉnh gió hú đìu hiu
Bài tình ca phải chăng là những mỹ từ ngôn ngữ

Mây và gió như cuộc đời lữ thứ
Trôi dạt về đâu nào có bến bờ
Ai kẻ đợi người chờ
Mây trên cao và gió muôn đời vẫn thấp

Chia xa rồi gặp
Gặp … để thêm một lần chia xa
Mây và gió giữa hai ta
Tình yêu có bao giờ là định nghĩa
Chưa phân loại
Uncategorized