Mùa Thu Lá Rơi

Tác giả: Đông Hòa

Mùa thu nơi xa chỉ mình ta
Nhìn chiếc lá rời cành chiều qua
Ta nghe thương xót ai giữa tối
Ơi nàng ơi , có nhớ đêm ngà
Chiều thu đến rồi lại ra đi
Nhạt nhoà bóng ai người cố tri
Trên đường dài theo dòng nhớ
Thương sầu cho lệ buồn ướt mi
Gió heo may thổi về chiều thu
Hỏi ai có mộng đêm sương mù
Cho long ta một đời lưu luyến
Khi tìm về nơi của dáng thu
Mây ơi , xin hãy ngừng thổi trôi
Cho ta mộng nhớ ngày đơn côi
Bên thềm nhìn trăng thương nhớ vội
Bóng người đi xa khuất chân trời
Hoàng hạc sương thu như còn ngủ
Giấc đầy hoang tình nào ngây ngô
Mỏi mòn tâm tư theo lá đổ
Sầu vương trăng hiu hắt đứng chờ
Lá ơi , trôi về đến nơi đâu
Nghe muộn màng se sắt cung sầu
Từ nơi xa cung đàn réo rắt
Như lắng đọng giữa mùa mưa ngâu
Chưa phân loại
Uncategorized