Tình Bạn Hiền Chung Lớp

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH BẠN HIỀN CHUNG LỚP

Nguyễn Thái Hợp cùng Tôn Hoà Thống
Lớp ngày xưa tổng cộng bốn người
Gặp nhau tay bắt mặt tươi
Hàn huyên tâm sự nói cười thân thương .
*
Bùi Thế Mẫn dặm đường cũng đến
Nguyễn Ngọc Nê (N3) ghé bến Sài Gòn
Bạn chung ngày ấy còn son
Trường Pétrus-Ký chưa mòn tâm giao...
*
Cùng một lớp ngọt ngào kể lại
I B M nhớ mãi tú tài
Mười hai B4 không sai
Bốn mươi năm lẻ miệt mài chưa quên.
*
Tình bạn cũ lâu bền chung lớp
Ly cà phê tương hợp đôi giờ
Bây chừ viết lại nên thơ
Cho vào kỷ niệm đợi chờ mai sau...
*
Những bạn khác nát nhàu tâm khảm
Đã lìa đời mây xám đưa đường
Đôi hàng nuối tiếc lẫn thương
Làm sao gặp đủ lớp trường xa xưa.?..
*
Thơ quả ngắn sao vừa bút tả
Song thất này tuy đã liền tay
Thì thôi ghi lại tháng ngày
Đôi câu gắn bó mà say tình trường ...
*
Bài xong vài khổ mến thương
Xa nhau giữ nhé dặm đường không quên...

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 25/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized