Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mỏi Mêt

Tác giả: Phan Thành Lanh

MỎI MÊT


Mới vừa ba bảy tựa năm tư
Phổi, thận, gan, mề há lại hư ?
Thói lạc hoang đàng, rôm rả nhỉ ?
Mạch đời kệch cỡm, nhạc nhòa ư ?
Bầu say ngất ngưỡng cười Thiên Hạ
Chén tạc ngậm ngùi khóc Tố Như
Mộng nguyệt thăm hoa, chừng ấy vẫn !
Vừa nghe quán cũ đã thôi...ừ .


Phan Thành Lanh 4-2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lạc Giấc Triền Không
  • Cứ Để Mưa Rơi
  • Tháng Ba... Một Khúc Nghê Thường
  • Sơ Hạ
  • Chuyện Xưa Giờ Mới Kể
  • Mắt Hạ
  • Độc Chước
  • Vạn Pháp Do Nhân
  • Mừng Ngày 8/3
  • Dỗ Mình Những Đêm Bất An
Thơ tương tự
  • Mỏi Mệt (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Ơi
  • Mưa Buồn Phương Xa
  • Tâm Tư Lạc Lối
  • ++ Biển ++ Tình Thơ Xuyên Lục Địa Biển ++
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (116)
  • Vọng Lên Ngàn Tiếng Miên Trường Thiết Tha
  • Những Đứa Con Lưu Lạc
  • * Stlbxlđ 1666 - Hạ Trên Quê Hương *
  • Cho Hồn Anh Chiêm Ngưỡng Nụ Hoa Hồng
  • Tình Non
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Chu Trinh
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
©2026 - CungThuGian.com