Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vạn Pháp Do Nhân

Tác giả: Phan Thành Lanh

Đã biết trần ai cỏi tạm nhờ
Chi bằng nghĩ cách thoát sa cơ
Ngày lo kiếm gạo nuôi thân giả
Tối đến nâng kinh dưỡng trí mờ
Việc thiện chăm làm buông sắc ái
Điều hư gắng bỏ tẩy mầm dơ
Nghêu ngao bạn quý bầu thơ vịnh
Cực lạc nào xa…cũng đó mờ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lạc Giấc Triền Không
  • Cứ Để Mưa Rơi
  • Tháng Ba... Một Khúc Nghê Thường
  • Sơ Hạ
  • Chuyện Xưa Giờ Mới Kể
  • Mắt Hạ
  • Độc Chước
  • Mừng Ngày 8/3
  • Dỗ Mình Những Đêm Bất An
  • Cảm Thu
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 466.
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (407)
  • Canada Thắng New Zealand 2-0
  • 1077 - Theo Về
  • Thế Giới Thời Đương Đại
  • Tương Tư
  • Lặng Sầu
  • Phân Vân
  • Đêm Mơ Về Người
  • Thu Phố Núi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
©2025 - CungThuGian.com