Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Thu

Tác giả: Phan Thành Lanh

Thu về lá rụng trổ vàng hoa
Gió thở màn sương đẩm nhạt nhòa
Cảnh sắc bâng khuâng hoài tháng đổi
Mây trời lãng đãng nhớ ngày qua
Nhân sinh bể khổ trong chìm nổi
Thế sự trần ai giữa lập lòa
Ngẫm cái vòng quay sanh lại diệt
Bao người thấu được để rời xa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lạc Giấc Triền Không
  • Cứ Để Mưa Rơi
  • Tháng Ba... Một Khúc Nghê Thường
  • Sơ Hạ
  • Chuyện Xưa Giờ Mới Kể
  • Mắt Hạ
  • Độc Chước
  • Vạn Pháp Do Nhân
  • Mừng Ngày 8/3
  • Dỗ Mình Những Đêm Bất An
Thơ tương tự
  • Cảm Thu (Đức Lâm)
  • Cảm Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Cảm Thu (Viễn Phương)
  • Cảm Thu (Quách Tấn)
  • Cảm Thu (Minh Tường)
  • Cảm Thu (Bút Bần!)
  • Cảm Thu (Hồng Dương)
  • Cảm Thu (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cảm Thu (Đuyên Hồng)
  • Căm Thù (Thâm Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Chia Tay
  • Trăng Vàng
  • Trầm Mặc
  • Nắng Đầy
  • Đấng An Lành
  • Cuộc Sống Xuất Gia
  • Hưởng Trà Đêm
  • Thằng Ôn
  • Chiều Buồn
  • Khép Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
©2025 - CungThuGian.com