Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Thu

Tác giả: Quách Tấn

Gầy úa rừng sương đeo giọt sầu

Đây lòng ta đó một trời thu

Gió vàng cợt sóng, sông chau mặt,

Mây trắng vờn cây, núi bạc đầu.

Dìu dặt tiếng ve còn vẳng đấy.

Vội vàng cánh nhạn rủ về đâu ?!

Hỡi người chinh phụ nương rèm liễu,

Sùi sụt chi thêm bận vó câu!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lòng Thuyền
  • Tình Xưa
  • Chiều Xuân
  • Đà Lạt Đêm Sương
  • Mai
  • Bên Sông
  • Nhớ Chùa
  • Trăng Hoàng Hôn
  • Mộng Thấy Hàn Mạc Tử
  • Đêm Tình
Thơ tương tự
  • Cảm Thu (Đức Lâm)
  • Cảm Thu (Phan Thành Lanh)
  • Cảm Thu (Trần Bảo Kim Thư)
  • Cảm Thu (Viễn Phương)
  • Cảm Thu (Minh Tường)
  • Cảm Thu (Bút Bần!)
  • Cảm Thu (Hồng Dương)
  • Cảm Thu (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cảm Thu (Đuyên Hồng)
  • Căm Thù (Thâm Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Đăng Tuyên Thành Tạ Diễu Bắc Lâu
  • Đường Xưa
  • Tiếng Thời Gian
  • Hoa Nắng
  • Đà Nẵng Tôi Yêu
  • Lời Thầy Dặn
  • Suối Chẳng Cạn
  • Cái Ngu Bền.
  • Hoàng Hôn Của Mùa Thu
  • Chí Phèo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com