Cảm Thu

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Thu màu sắc hay thơ ?
Là sương gió trăng mờ ?
Sông thu tình ngàn dặm
Mây nước thật mộng mơ !

Mấy thu qua rồi nhỉ ?
Mùa lá đổ ven sông
Tương tư trăm nghìn lá
Tình thơ sóng xuôi dòng

Lác đác lá vương cành
Thu tàn đông lại sang
Lá rụng về nguồn cội
Tình thu giấc mộng vàng !

Ai nỡ tiễn thu xa ?
Thu đến đi đậm đà
Rừng cây không còn lá
Non nước chỉ mình ta !

Lòng ta chứa lá sầu
Lá bay lá về đâu ?
Song thân tình vắng vẻ
Thu sầu lại thêm sâu !

Khói tỏa khắp đầu ghềnh
Sông trôi sóng mây ngàn
Nước lành lạnh trời trong
Nắng rực rỡ lá vàng

Cảnh thu thật mơ màng
Tình thu viết vô vàn

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized