Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cảm Thu

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Một sớm mai nồng tỏa ánh dương
Màu thu điểm nhẹ nét môi hường
Bên thềm thiếu nữ ngồi hong tóc
Cạnh ngõ hoa vàng ướt đẫm sương
Nhớ cánh buồm nâu nơi góc bể
Thương hồn lá đỏ cuối con đường
Không là thi sĩ mà sao cũng
Gợi mối u hoài để vấn vương !

August 19, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Cảm Thu (Đức Lâm)
  • Cảm Thu (Phan Thành Lanh)
  • Cảm Thu (Viễn Phương)
  • Cảm Thu (Quách Tấn)
  • Cảm Thu (Minh Tường)
  • Cảm Thu (Bút Bần!)
  • Cảm Thu (Hồng Dương)
  • Cảm Thu (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Cảm Thu (Đuyên Hồng)
  • Căm Thù (Thâm Tâm)
Thơ bạn muốn xem
  • Buông !
  • Trâu Nào Trâu Thích Rơm Khô
  • Con Đường Phía Trước
  • Nắng Gió Tháng Ba
  • Tự Tình Trao Em
  • Ai Chuối Đê
  • Viết Cho Riêng Anh! (Trần Huỳnh Duy Thức)
  • Nỗi Lòng Của Gió
  • Ừ Thì...!
  • Nàng Là Trinh Nữ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Kh.
  • Hoài Thương
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
©2025 - CungThuGian.com